23 tháng 12, 2017

CHA ƠI CON XIN LỖI - MẸ ƠI CON YÊU MẸ



          Thời gian không chờ đợi ai cả , và vô thường đến bất cứ lúc nào . Những ai đang còn cha còn mẹ thì hãy trân trọng họ. Đừng làm họ buồn và khóc , Vì ta không biết sẽ còn gặp họ được bao nhiều lần nữa đâu . Mỗi ngày , mỗi giờ  thời gian càng ngắn lại......



Mẹ Yêu con  bằng dòng sữa ngọt
Cha Yêu con bằng giọt mặn mồ hôi...



Mẹ nhớ con - Mẹ gọi . Cha nhớ con – cha làm


Con sai quấy, mẹ buồn,mẹ khóc
Cha đánh con,cha đau dạ, xót long…


Mẹ dạy con bằng trái tim mềm mỏng yêu thương
Còn cha yêu con bằng tái tim kỷ luật


Mẹ yêu con bằng sự chăm sóc an toàn
Cha yêu con bằng cách cho con trưởng thành từ vấp ngã


Mẹ yêu con bằng những cái ôm
Cha yêu con bằng bờ vai vững chãi


Tình yêu của mẹ như nắng ấm,ngọt ngào và dễ thấy
Tình yêu  của cha như trời đêm,lặng im nhưng vô cùng sâu thẳm


 Ta dán hình những thần tượng khắp nơi
Còn thần tượng ngay trước mắt
Ta chẳng nhận ra tóc người đang bạc


Có bao giờ ta dùng  những lời lẽ khiến Người đau ?..


                           Đừng để :
Có những lời xin lỗi không còn gửi được đến Người
Có những lời yêu thương không còn kịp nữa

Không có nhận xét nào: